hồng trần trên đôi cánh tay

Hồng trần bên trên song cánh tay
Họa đời em nhập phút giây
Từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ cho tới Khi em thờ ơ
Lòng người anh đâu với hay
Một ngày Khi vỗ cánh bay
Từ tình nhân hóa trở nên người ngoài cho tới Khi tao tự động xưng à
Thương em bờ vai nhỏ nhoi
Đôi đôi mắt hóa mây đêm
Thương sao mùi hương dạ lý hương
Vương vấn mãi mặt mày thềm
Đời phiêu du cố mò mẫm một người thiệt lòng
Dẫu trời mênh mông anh ghi nhớ em

Chim cơ về vẫn đang còn đôi
Sao chẳng số phu thê?
Em ơi chớ xa xăm cơ hội tôi
Trăng cố níu em về
Bình yên lặng bên trên cái nhà
Nhìn đời ngược dòng
Em còn mặt mày anh với cần không?

Bạn đang xem: hồng trần trên đôi cánh tay

Trời ban khả năng chiếu sáng, năm mon tư bề
Dáng ai về công cộng lối
Người đem tia nắng và nóng tuy nhiên cớ sao còn tăm tối?
Một mai em lỡ vấp váp té bên trên đời thay cho đổi
Nhìn về anh người chẳng khiến cho em lẻ loi

Rap

Ah! Nếu em với về
Anh tiếp tục đem không còn những suy tư
Mang không còn hành trang những ngày sinh sống đau khổ làm cho gió máy biển lớn di cư
Anh thà lênh đênh không tồn tại ngày về hoá kiếp thân thích trai như Thủy Hử
Chẳng đành nhằm em từ là một cô bé nhỏ sóng gió máy vây xung quanh trở nên quỷ dữ
Ta tự động đẩy bản thân hoặc tự động tao trói giờ đây với không giống gì đâu
Ta chả nhọc lòng hoặc không thể phát biểu tụi bản thân với không giống gì nhau?
Yêu sao cánh điệp phủ lù mù đường nét cây viết dẫu người chẳng hứa hẹn cho tới về sau
Phố thị đèn color tao chỉ việc công cộng lối nhằm rồi sinh sống bị tiêu diệt cũng vì thế nhau.

Version2

Xem thêm: tử vi tuổi bính dần năm 2022 nữ mạng

Nhặt một nhành hoa rơi
Đoạn đàng về mái ấm thiệt buồn em ơi
Dòng người vội vàng vàng giờ này
Tình ơi, tình ơi, tình ơi em ở đâu rồi?
Lặng nom bờ vai xưa
Tựa đầu bản thân chất vấn rằng đau khổ chưa
Đành lòng ngăn đàng giờ
Đừng cút, chớ cút, chớ cút vì thế câu hứa

Trời ban khả năng chiếu sáng năm mon tư bề
Dáng ai về công cộng lối
Người đem tia nắng và nóng tuy nhiên cớ sao còn tăm tối
Một mai em lỡ vấp váp té bên trên đời thay cho đổi
Nhìn về anh người chẳng khiến cho em lẻ loi

Xem thêm: cách sử dụng google drive

Ngày buồn giờ áo ai vá vá quàng rồi
Lặng nom làn nước dòng sông phút bồi hồi
Một lượt này hỡi em ơi ở lại đi
Vạn trùng cơn đau
Ngoài cơ đơn thuần bão tố

Trời ban khả năng chiếu sáng năm mon tư bề
Dáng ai về công cộng lối
Người đem tia nắng và nóng tuy nhiên cớ sao còn tăm tối
Một mai em lỡ vấp váp té bên trên đời thay cho đổi
Nhìn về anh người chẳng khiến cho em lẻ loi

Người thì vẫn ở đây
Người thì cơ hội vạn dậm ngàn mây
Không say ko về
Rượu này tuy nhiên chả đắng
Đoạn đàng lâu năm giờ này quạnh vắng
Ai buông câu thề
Chỉ còn sót lại nỗi nhớ
Ngày này chuyện tình bản thân vụn vỡ
Tơ duyên lỡ làng
Lùi lại về đằng xa
Cuộc đời bản thân chẳng vày người ta
Tiếng lòng thở phàn nàn