Ngày xưa tôi với quen thuộc một người em gái nhỏ
Tuổi đang được 16 mái đầu chớm ngang vai
Bạn đang xem: ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ
Tình như nọ hoa nở vô đời ngọt ngào
Rồi mến thương ai đem ghép mang đến song tim non
Đến xuân qua chuyện lẫn nhau thấy nao nao
Ai thương yêu thương ai ê đơn thuần tình của từng con cái người
Một hôm xếp cây viết nghiên đăng trình tôi giã từ
Tiễn trả buồn rộng lớn tối mưa lắng tâm tư
Người chuồn người thương ghi nhớ nhau từng ngày từng giờ
Thời gian tham trôi qua chuyện mau lưu giữ tin cẩn yêu thương lẫn nhau cho tới mai sau
Nhưng ai biết đi ra sao
Riêng tôi tối ni thương nhớ một người lạnh lẽo buốt tối dài
Ai biết biết vì thế đâu bản thân thương nhớ
Ai biết lúc nào hoàn toàn ước mơ
khắc vô tim nhì chữ đợi chờ
Chờ tình tao vẹn Khi không hề binh lửa
Nhưng cớ sao em buồn
Tình tao ước hứa hẹn nhiều rồi
Ngày mai rét mướt lại cuộc sống kể chuyện xa cách vắng vẻ thấy thương nhau nhiều hơn
Khi núi sông mịt mù, người trai nhuốm nhiều tuổi hạc đời
Chuyện xưa khép chặt vô lòng
Dù chuồn chinh chiến vẫn ghi nhớ người tôi mến thương
Tình yêu thương theo đòi mon năm xóa nhòa vô đôi mắt buồn
Nếu tao còn ghi nhớ tối đêm thông thoáng vô mơ
Đời anh là mây tư phương trời còn miệt mài
Người chuồn xây sau này giấu quanh tâm tư tình cảm thương ai
Như gió máy trả mây che trăng khuất tối dài
Tim tao lẻ loi biết nhau một lượt nhằm ghi nhớ hoàn toàn đời
Lời cổ
Xem thêm: cuối tuần này thì sao
Từ buổi chia tay gửi lại phố xưa người em gái nhỏ
Gửi lại ngôi trường xưa bài xích thơ dang dở xếp cây viết nghiên khoái áo trai hùng
Anh chỉ đem theo đòi điều ước nguyện cộng đồng cùng
Nhớ làm thế nào những chiều bản thân gặp gỡ gỡ
Con lối nhiều năm ngược nắng nóng lung linh
Em buông tóc nhiều năm dáng vẻ nhỏ tăng xinh
Lá bên trên cao khẽ hát chuyện song mình
Qên cả lối về cho dù lối đang được quen thuộc tên
Siết nhẹ nhàng bàn tay em nghe lòng dưng khá ấm
Gấm tết hoa thêu những mon ngày êm đềm ả
Rồi xa cách nhau cũng tính mon năm dài
Em gái nhỏ tôi ơi tôi đang được biết cớ sao em buồn
Nhưng em hãy vệ sinh thô dòng sản phẩm lệ nở nụ mỉm cười nới điều tiễn biệt chân tôi
Khới lửa tràn ngập binh biené điểm vị trí thì người trai tiếp tục hoàn thành trộn nhuốm tuổi sống gió máy bụi
Gác lại chuyện xưa nhằm hát điều sông núi cho dù xa cách cơ hội bao ngày vẫn ghi nhớ một người yêu
Em dõi coi đôi mắt buồn theo đòi mon năm xa cách mờ
Đường xưa người năm xưa
tìm đâu thời mơ mộng vết vô tim bao lời
Em thiết tha bổng gửi trao mang đến người
nhưng cánh hoa vô thời kỳ loạn lạc ly sắc mùi hương đượm phai
Sợ Khi gió máy mưa và bão bùng này tay chở che tựa nương
Người ơi anh là mây tư phương trời phiêu lãng
Là gió máy tang bồng là chí nguyện phái nam nhi
Dấu kín vô tim tôi đã trao gửi những gì
Em ko khóc nữa sao bờ mi héo úa
Nhìn gió máy trả mây lép vế dần dần trăng sáng sủa lòng thương nhớ ai lạnh lẽo buốt tối dài
Xem thêm: nạp thẻ.vn free fire miễn phí
Buổi tiễn biệt trả vết lệ buồn vô mắt
Quạnh quẽ tối này buồn rộng lớn khi tiễn biệt đưa
tim tao lẻ loi tuy nhiên hóa học chứa chấp bao điều một lượt đang được biết van hoàn toàn đời ghi nhớ nhau
Bình luận